
Về câu chuyện
Kiếm Tiên Ở Đây là truyện kiếm hiệp pha huyền huyễn và xuyên không, kể về một chàng trai mà người đời nhìn vào thì tưởng là kiếm tiên, nhưng thực chất lại là một tin tặc. Tất cả bắt nguồn từ một lần Lâm Bắc Thần, vốn chỉ là game thủ bình thường trên trái đất, kéo lại một gã vượt đèn đỏ suýt bị xe tải đâm. Gã ấy tự xưng là Tử Thần, khẳng định nếu mình chết thì thế gian sẽ không còn ai chết nữa, rồi khăng khăng báo ơn bằng một chiếc điện thoại không nhãn hiệu. Ngay sau đó, linh hồn Lâm Bắc Thần bị đưa đến Đông Đạo Chân Châu.
Ở thế giới mới, hắn trở thành đích tử mười bốn tuổi của Chiến Thiên Hầu Lâm Cận Nam, một trong mười đại danh tướng của đế quốc Bắc Hải. Hắn theo học tại học viện Kiếm Sĩ Sơ Cấp Số 3 ở Vân Mộng thành và mang tiếng là công tử ăn chơi khét tiếng nhất thành. Nơi đây võ đạo hưng thịnh, cường giả có thể dời núi lấp biển, sống lâu như thần tiên, nhưng Lâm Bắc Thần chẳng màng khổ luyện. Hắn chỉ mong trở về với điều hòa, trò chơi và những người thân quen.
Hy vọng duy nhất của hắn là chiếc điện thoại kỳ lạ: chỉ mình hắn nhìn thấy, có thể thu vào cơ thể, pin còn hai mươi mốt phần trăm, gọi số nào cũng không được, còn kho ứng dụng thì trống trơn. Trong giờ học, thầy Đinh Tam Thạch nóng tính phải cố nén giận khi thấy hắn ngồi nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng. Đúng lúc Lâm Bắc Thần bực bội đến cực điểm, chiếc máy bỗng vang lên tiếng báo.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
50 chương





