
Về câu chuyện
Kiếm Pháp Vương Giả là truyện kiếm hiệp xoay quanh thiếu niên Chu Hằng của Chu gia ở Nguyên Thạch Trấn. Từ năm tám tuổi, hắn đã khổ luyện Liệt Dương Quyết, công pháp bí truyền mượn sức nắng để luyện hóa nguyên lực, ngày ngày ngồi trên tảng đá nóng bỏng giữa quảng trường. Thế nhưng gần mười năm trôi qua, tu vi của hắn vẫn giậm chân ở Luyện Thể tầng một, y sư nào cũng chỉ kết luận tư chất quá kém. Trong khi đó, phụ thân hắn là Chu Định Hải lại là thiên tài hiếm có, mới bốn mươi mốt tuổi đã bước vào Luyện Huyết Cảnh và là một trong sáu đại trưởng lão. Vì thế, đồng lứa trong tộc sau lưng gọi Chu Hằng là phế vật, là thùng cơm, dù đường thúc Chu Viễn Dương vẫn thầm tiếc cho sự cố gắng của hắn.
Dựa vào thanh đoạn kiếm màu đen thần bí trong đan điền, Chu Hằng rời thị trấn nhỏ để tranh đấu giữa đại thế, hướng tới đăng thiên lộ. Trên con đường ấy, hắn quyết không tha kẻ ác, kẻ chèn ép người thân hay kẻ cản đường thành đạo.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.148 chương





