
Về câu chuyện
Kiếm Động Trung Châu là truyện kiếm hiệp của Giang Hoài Ngọc, mở ra khi vũ lâm chia làm ba thế lực đối đầu. Thông Thiên Giáo và Cửu Trùng Giáo lặng lẽ bành trướng và va chạm với nhau trong bóng tối. Vệ Đạo Minh, liên minh của cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo, tuy đứng thành một chân vạc nhưng lực mỏng, chỉ đủ sức tự giữ mình. Suốt hai tháng, giang hồ tạm yên nhờ Thái Chính Cung đứng giữa kiềm chế đại cuộc.
Thái Chính Cung là thế lực mạnh, giàu và bí ẩn bậc nhất, thuộc Vũ lâm tam cung. Người đời mới chỉ biết tên hai cung trong số đó là Nghi cung và Thái Chính Cung. Các viện dưới trướng cung này buôn bán đủ thứ phục vụ chém giết, từ binh khí, lương thực, dược liệu đến độc chất, hỏa khí, và quan trọng nhất là tin tức. Họ sẵn lòng giao dịch với bất kỳ phe nào chịu bỏ tiền và giữ đúng quy tắc. Thế nhưng họ tuyệt không can dự chuyện giang hồ, ba lần từ chối lời mời đứng ra lãnh đạo của Vệ Đạo Minh.
Bí ẩn hơn cả là vị chủ nhân của họ, người mang danh hiệu công tử. Chàng xuất hiện chỉ vài tháng mà khắp nơi đều biết tiếng. Kẻ đồn chàng là văn nhân tài hoa, người bảo chàng là hiệp khách vô địch, có kẻ quả quyết chàng là kiếm thánh lấy đầu địch ngoài trăm trượng, song chẳng ai rõ lai lịch hay tên thật. Rồi giữa mùa đông, khi tuyết phủ trắng chân Cửu Lý Sơn, vũ lâm sau hai tháng bình lặng bắt đầu dậy sóng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
77 chương





