
Về câu chuyện
Kiếm Đạo Độc Thần là một tác phẩm kiếm hiệp huyền huyễn kể về hành trình của Sở Mộ, một kiếm thuật sư tài năng. Trong một khoảnh khắc bất ngờ, Sở Mộ tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, không còn nhớ gì về quá khứ của mình. Anh phát hiện ra mình đang nằm trên một phản gỗ, trong một căn phòng đơn giản với hai tấm phản khác và một thanh kiếm treo trên tường. Sở Mộ cảm thấy cơ thể mình không bị thương, nhưng đầu óc đau nhức dữ dội như có vật gì đó đang nhét vào não anh. Sau khi trải qua cơn đau dữ dội, Sở Mộ nhận ra mình đã được trao tặng một số kỹ năng và kiến thức mới không thuộc về trí nhớ cũ của mình. Anh dần hiểu ra rằng mình đã chuyển sinh vào một thế giới khác, nơi mà kiếm thuật và đấu tranh để trở thành kiếm giả hàng đầu là mục tiêu duy nhất. Sở Mộ nhanh chóng nhận ra rằng mình cần phải thích nghi với thế giới mới này và tìm cách khám phá nguồn gốc của những kỹ năng và kiến thức mới mà anh vừa nhận được.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
3.917 chương





