
Về câu chuyện
Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên là truyện kiếm hiệp pha huyền huyễn, dị giới, xoay quanh Tô Dịch. Hắn từng được tôn làm "Vạn đạo chi sư" duy nhất của Đại Hoang Cửu Châu, và được giới kiếm tu xem là "Huyền Quân Kiếm Chủ" không ai sánh kịp. Để tiến thêm một bước trên kiếm đạo, hắn chọn chuyển thế trùng tu, nhưng chính những kẻ hắn tưởng thân thiết nhất lại phản bội hắn.
Truyện mở đầu khi Tô Dịch lặng lẽ nhìn tang lễ của chính mình. Trong linh đường đặt một chiếc quan tài đồng xanh. Chỉ có Thanh Đường vẫn quỳ lạy không rời; nàng theo hắn tu hành từ năm mười ba tuổi và nay mang phong hào Thanh Đường Nữ Hoàng. Bên ngoài, các đại năng hàng đầu chém giết nhau để tranh di vật hắn để lại. Kim Sí Đại Bằng, kẻ năm xưa dập đầu mười ngày mười đêm xin được hầu hạ hắn, nay gọi thẳng danh hiệu chủ cũ và cướp lấy Dong Thiên Lô. Vũ Hóa Kiếm Đình nhờ sự che chở của hắn mới trở thành một trong sáu đại đạo môn. Vậy mà tông môn này lại bịa ra món nợ tám trăm chín mươi ba mạng người, còn vu cho hắn đánh cắp Thập Phương Kiếm Kinh, bộ kinh vốn do chính hắn ban tặng.
Chứng kiến lòng người trở mặt sau khi mình "chết", Tô Dịch bước vào một con đường tu luyện mới sau chuyển sinh. Vẫn giữ nguyên thiên phú kiếm đạo, hắn sống phóng khoáng hơn, biết hưởng thụ hơn, cũng vô tình hơn, và từ đó bước lên con đường của một thượng vị giả thực thụ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
3.250 chương





