
Không Phải Trò Chơi Thôi Sao? Tụi Bây Tu Tiên Thiệt Luôn Hả Trời?
Về câu chuyện
Không Phải Trò Chơi Thôi Sao? Tụi Bây Tu Tiên Thiệt Luôn Hả Trời? là truyện tiên hiệp xuyên không hài hước, pha yếu tố hệ thống và võng du. Tống Tửu Lai là một nhân viên văn phòng bình thường, mất mạng khi cứu một con mèo khỏi chiếc xe của tài xế say rượu. Hệ thống xuất hiện đúng lúc ấy, đưa nàng tới Vân Châu đại lục và gán cho nàng thân phận người thừa kế của Trường Sinh Tông, một tiểu tông môn sắp tan rã. Tông chủ đời trước kẹt ở Trúc Cơ kỳ suốt trăm năm rồi qua đời, cả tông chỉ còn một tiểu đồng hái thuốc. Không tiền, không linh thạch, đến linh căn của nàng cũng do hệ thống cố tạo ra.
Nhiệm vụ chính là đưa Trường Sinh Tông thành đại tông số một Vân Châu, bước đầu phải gom đủ năm mươi đệ tử. Ngoài yêu cầu đó, hệ thống chẳng cho nổi một khối hạ phẩm linh thạch. Ở thế giới coi thiên phú là tất cả, người có linh căn thà làm tạp dịch cho đại tông còn hơn về một nơi nghèo rớt mồng tơi. May thay, hệ thống cho phép nàng tìm người ở thế giới khác, miễn họ tự nguyện và nàng không hé lộ chuyện hệ thống hay nhiệm vụ.
Thế là trên một diễn đàn trò chơi ở Lam Tinh năm 2024 bỗng xuất hiện quảng cáo về trò chơi giả lập tu tiên mang tên Bắt đầu với một tông môn rách nát, mở thử nghiệm không xóa dữ liệu, chỉ nhận năm mươi người. Dân mạng chê là trò lừa đảo, nhưng chẳng bao lâu sau, một suất đăng ký lại thành thứ người ta van nài trên bảng tìm kiếm nóng. Ai cũng tưởng đây chỉ là một trò chơi, thiếu tu vi thì cứ đem khoa học kỹ thuật ra đọ với tu tiên.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
120 chương





