
Không Biết Xem Bói Thì Không Phải Là Đầu Bếp Giỏi
Về câu chuyện
Không Biết Xem Bói Thì Không Phải Là Đầu Bếp Giỏi là một tác phẩm thuộc thể loại nữ cường, hài hước, hệ thống, huyền huyễn và linh dị. Nhân vật chính là Phó Vãn, một phụ nữ trẻ mang thai xuyên không đến thế giới huyền học, trở thành đại lão huyền học và quay lại hiện đại. Tuy nhiên, cô bị ràng buộc với hệ thống mỹ thực, mở quán ăn hoạt động ban đêm với nhiều món ăn kỳ diệu. Ban đầu, cư dân mạng nghi ngờ cô nhưng dần tin tưởng khi chứng kiến hiệu quả chữa trị kỳ diệu từ món ăn của cô. Quán ăn của Phó Vãn ngày càng nổi tiếng, thu hút khách từ phố ẩm thực của Tập đoàn Thẩm Thị.
Trong một đêm, Phó Vãn đến viện phúc lợi để nhận nuôi Đoàn Đoàn, một đứa trẻ năm tuổi. Cô lạnh lùng ký tên và dắt Đoàn Đoàn ra về bất chấp sự phản đối của viện trưởng. Đoàn Đoàn, vốn không biết mẹ ruột của mình, dần tin tưởng Phó Vãn khi cô đưa ra kết quả xét nghiệm ADN. Hệ thống mỹ thực trong đầu Phó Vãn liên tục than vãn nhưng cô không quan tâm, chỉ tập trung vào việc chăm sóc Đoàn Đoàn. Phó Vãn trở về thế giới hiện đại sau khi trải qua 800 năm tu luyện và độ lôi kiếp thành tiên, nhưng không ngờ lại bị trói định với hệ thống mỹ thực này.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
171 chương





