
Về câu chuyện
Khom Lưng là truyện ngôn tình mang mô-típ trọng sinh xuyên không, lấy bối cảnh hư cấu mô phỏng những năm cuối thời Đông Hán, xoay quanh tình yêu giữa thời chiến loạn. Tác giả lưu ý nhân vật Tiểu Kiều ở đây không phải Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chỉ là mượn cái tên.
Mở đầu là cảnh mưa gió ở Bao Thành, đất Thục. Ngụy Thiệu chiếm Lạc Dương, xưng đế ở U Châu với quốc hiệu Yên, thâu tóm gần hết Cửu Châu và dồn Hậu đế Lưu Diễm chạy về phía tây. Khi thành sắp vỡ, Lưu Diễm sai thái giám Lưu Phiến giết các phi tần để không ai rơi vào tay quân giặc. Hoàng hậu của hắn là Tiểu Kiều, nhũ danh Man Man, gả cho hắn năm mười lăm tuổi. Gia tộc nàng bị Ngụy Thiệu hãm hại, tỷ tỷ bị y phế truất rồi qua đời, nên nàng căm hận y tận xương. Trước cảnh nước mất, nàng nguyện cùng Lưu Diễm chết, hẹn kiếp sau lại làm phu thê.
Ở một phía khác, Công Tôn Dương, mưu sĩ trong phủ Yên Hầu Ngụy Thiệu, từng khuyên chủ mình nhận lời cầu hòa của Kiều gia, dòng họ đã ba đời đóng quân ở Đông quận nay đã suy yếu. Y khuyên cứ cưới con gái nhà ấy, xem nàng như ngựa cái kéo xe cũng chẳng sao. Từ đó, Tiểu Kiều phải đối diện với chính người đàn ông mà nàng coi là kẻ thù, giữa thù hận gia tộc, hôn nhân chính trị và những cuộc chinh chiến liên miên.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
171 chương





