
Về câu chuyện
Khanh Khanh Của Tôi là truyện ngôn tình xoay quanh Ngôn Khanh, cô gái có giọng hát hơi khàn đặc biệt, từng định cư ở Canada. Nửa năm trước, cô được một tiết mục thu âm do An Lan phụ trách cứu mạng. Vì vậy khi An Lan cần người, cô lập tức bay về Hải Thành để trả ơn. Giữa tháng 11 lạnh buốt, cô quấn khăn kín mặt ngồi chờ ở hành lang Truyền hình Thừa Phong, và bị nhân viên đồn rằng vì xấu xí nên mới che mặt. Đúng lúc ấy, An Lan đang rối bời vì Sở Dao, người chơi chính của chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ, bỏ sang công ty đối thủ ngay trước ngày ghi hình. Khi Ngôn Khanh gỡ khăn, cả hành lang sững sờ trước dung mạo của cô.
Một đêm khuya, xe của Ngôn Khanh chết máy giữa cây cầu bắc qua sông. Cô định nhờ người đàn ông đứng gần đó giúp, nào ngờ anh đang trèo qua lan can định nhảy xuống. Cái kéo tay tiện thể của cô đã cứu Hoắc Vân Thâm, nhân vật lớn nhà họ Hoắc nổi tiếng âm trầm, lạnh lùng, bạc tình. Thế nhưng anh lại bám lấy cô, gọi cô là bà xã, cưng chiều hết mực, thậm chí quỳ xuống, mắt đỏ hoe xin cô đừng rời xa anh thêm lần nữa.
Bên ngoài đồn rằng người yêu của Hoắc Vân Thâm đã qua đời. Vì thế, khi anh công khai thân mật với một tiểu minh tinh mới vào nghề, ai cũng cho rằng cô chỉ là thế thân. Điều Ngôn Khanh không hề biết là chính cô đã mất đi ký ức. Trong ba năm cô biến mất, có một người đàn ông sống không bằng chết, gần như hóa điên vì cô.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
98 chương





