
Về câu chuyện
Khắc Tên Em Lên Bia Mộ Của Anh là truyện ngôn tình đô thị hiện đại, xoay quanh đại tiểu thư nhà họ Hà và người anh trai nuôi mang trong lòng mối thù gia tộc.
Bùi Học Khiêm được nhà họ Hà nhận nuôi từ nhỏ, từng được mọi người khen là thiếu niên thông minh, tài hoa. Sau khi Hà Ỷ Nguyệt ra đời, anh trưởng thành đúng như lời khen, nhưng cũng bị người ngoài gọi là con chó giữ nhà của họ Hà. Dù vậy, anh vẫn cưng chiều cô hết mực và tự tay lo liệu mọi chuyện của cô. Chương mở đầu, Hà Ỷ Nguyệt vừa du học trở về. Vì hai gia đình có hợp tác làm ăn, cô phải kiên nhẫn ngồi qua một buổi xem mắt tẻ nhạt với Triệu Tuyền Minh tại nhà hàng trên tầng 112, bên cạnh có cô bạn tóc xanh Lune luôn sẵn lời châm chọc.
Rồi nhà họ Hà phá sản chỉ sau một đêm. Hà Ỷ Nguyệt nhận ra kẻ đứng sau tất cả chính là Bùi Học Khiêm, người đã nhẫn nhịn suốt hai mươi sáu năm để báo thù. Anh bước lên thành gương mặt mới được săn đón trong giới đầu tư, còn cô phải đi lái xe hộ để trả nợ. Một lần tình cờ phải chở anh về, cô cố giấu mặt nhưng vẫn bị anh kéo vào biệt thự. Cô nghĩ anh say đến mức không nhận ra con gái kẻ thù, nhưng anh hoàn toàn không say. Anh nói với cô rằng nhà họ Hà sụp đổ vì cha cô không chịu gả cô cho anh.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
50 chương





