
Về câu chuyện
Kẻ Thù Giả Tưởng là truyện ngôn tình đô thị hiện đại, kể về hai người bạn học cũ từng ganh đua nhau trên con đường học tập, nay lại tiếp tục so kè trong chuyện tình cảm. Câu chuyện được kể qua góc nhìn của cả Trọng Vũ và Kiều Tư Hành, xoay quanh giới tinh anh với những màn vừa thương vừa đấu, vừa trêu chọc vừa thăm dò.
Trọng Vũ đảm nhận một vị trí kỹ thuật cốt lõi ở bộ phận trò chơi của một tập đoàn công nghệ lớn. Cô đã rời Bắc Kinh đến Thượng Hải làm việc được hai năm. Cô và Kiều Tư Hành, bạn cùng lớp cấp ba, đã mấy năm không liên lạc. Rồi đồng nghiệp của cô là Trịnh Hảo phát hiện mình có khối u tuyến yên. Tấm phim chụp cộng hưởng từ ấy trở thành cầu nối đưa cô gặp lại anh, giờ là bác sĩ khoa Ngoại thần kinh tại Bệnh viện Hoa Sơn.
Kiều Tư Hành nhận lời giúp đỡ nhưng ghi món nợ ân tình ấy lên đầu Trọng Vũ. Anh còn hỏi vặn vì sao cô ở Thượng Hải lâu như vậy mà chưa từng đến tìm anh. Khi bị hỏi thời cấp ba hai người có thân không, anh đáp rất tốt, còn cô chẳng nhận cũng chẳng chối. Với Trọng Vũ, nếu đã không có duyên làm người yêu thì làm kẻ thù của nhau suốt đời cũng chẳng tệ. Một người bề ngoài hờ hững mà tình sâu, một người lãng tử mà thật lòng, cả hai bắt đầu lại mối quan hệ dang dở giữa những lần chạm mặt nơi bệnh viện.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
45 chương





