
Về câu chuyện
Kế Thất Tiểu Phu Nhân là truyện ngôn tình cổ đại pha gia đấu, sủng và hài hước, xoay quanh Xuân Hỷ, một nha hoàn từng bán mình vào Vệ gia. Khi đại công tử Vệ Lăng Trạch, thiếu niên tướng quân văn võ song toàn, bị thương ở chân nơi chiến trường, nàng được sai đến hầu hạ hắn. Suốt ba năm hắn suy sụp, tính tình thất thường, nàng là người ở cạnh ngày đêm.
Thế nhưng trong tiệc mừng hắn khỏi bệnh, khi có người hỏi có định cho Xuân Hỷ một danh phận hay không, Vệ Lăng Trạch chỉ cười nhạt, bảo nàng giỏi hầu hạ, ai thích thì cứ mang đi. Hắn vốn đã có hôn thê thanh mai trúc mã. Xuân Hỷ chủ động xin đại phu nhân Vân thị trả khế ước bán thân cùng một trăm lượng bạc để rời phủ, rồi mang một xe ban thưởng về nhà. Khi mẹ là Vương thị muốn nàng quay lại làm thiếp, nàng thẳng thắn chỉ ra thân phận thiếp thất trước mặt chính thất chẳng khác gì nô tỳ, còn có thể kéo cả nhà vào tai họa.
Về sau, đúng ngày Vệ Lăng Trạch thành thân, Xuân Hỷ ngồi một cỗ kiệu nhỏ lặng lẽ vào phủ một nam nhân góa vợ để làm kế thê. Lần gặp lại, nàng đã búi tóc phụ nhân, nép bên trượng phu, khiến Vệ Lăng Trạch đỏ mắt ghen tức. Ngay sau đó, "lão nam nhân" kia bẻ gãy tay hắn, còn đòi hắn theo vai vế mà quỳ xuống gọi mình một tiếng biểu thúc. Một bên là tiểu nha hoàn chỉ mong yên ổn, một bên là lão nam nhân chính trực mà phúc hắc.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
384 chương





