
Về câu chuyện
Huynh Sủng là truyện ngôn tình cổ đại thuộc dòng điền văn, xoay quanh Diệp Trăn Trăn, một cô gái xuyên không vào thân xác bé gái tám tuổi ở vùng thôn quê. Nguyên chủ bị xem là kẻ ngốc, chưa từng nói một lời, lại chỉ là đứa trẻ được Diệp Tế Muội nhặt về nuôi. Mới đến được hai ngày, Trăn Trăn quyết định cứ giữ vẻ ngây ngô để lặng lẽ quan sát, tìm hiểu thế giới xa lạ mà không ai nghi ngờ.
Ngay trước mắt nàng, cữu phụ Diệp Đại Long cùng cữu mẫu Liễu Lan Hoa kéo đến khuyên ép Diệp Tế Muội, vốn là một quả phụ, nhận lời gả cho con trai nhà họ Triệu, một gia đình giàu có nhưng tiếng tăm chẳng tốt đẹp gì. Diệp Đại Long còn buông lời mỉa mai đứa cháu ngoại ngốc nghếch, khiến người mẹ nóng tính vớ chổi bảo vệ con, đồng thời vạch trần chuyện vợ chồng anh trai nhận tiền rồi tìm cách đẩy mình vào chỗ khổ.
Về sau, Trăn Trăn theo mẹ tái giá sang nhà một tú tài nghèo trong thôn và có thêm kế huynh Hứa Du Ninh, người luôn hết mực tốt với nàng. Khi nàng lớn lên, ánh nhìn của đám nam nhân trong thôn dần khác đi, nàng chỉ biết nấp sau lưng huynh trưởng. Nào ngờ một ngày, chính ánh mắt Hứa Du Ninh nhìn nàng cũng chẳng còn như trước. Câu chuyện mở đầu bằng những ngày làm ruộng, trồng rau ấm áp nơi thôn nhỏ, rồi dần bước ra ngoài, theo con đường làm quan.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
174 chương





