
Về câu chuyện
Hôn Trộm 55 Lần là truyện ngôn tình hiện đại của Diệp Phi Dạ, xoay quanh cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu giữa Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Bị cha mẹ hai bên thúc ép kết hôn, ngay đêm tân hôn An Hảo đã đặt ra ba điều cấm: không được chạm vào cô nơi đông người, không được nói cô là vợ anh, không được để ai biết hai người sống chung. Từ đó, bên ngoài họ cư xử như hai người xa lạ.
Hai tháng sau, trong một đêm cả hai cùng say rượu, An Hảo mơ màng chui vào lòng chồng và chủ động hôn anh vì tưởng mình đang mơ. Sáng hôm sau, Lục Cẩn Niên, người được xem là ông trùm làng giải trí, nổi giận, dồn cô vào tường và chất vấn có phải ngay từ đầu cô đã muốn lên giường với anh. Hoảng sợ và muốn che giấu điều thật trong lòng, An Hảo, một diễn viên vào nghề hơn nửa năm vẫn chưa có vai tốt, buột miệng nói cô muốn đóng phim truyền hình Địa lão thiên hoàng, còn đêm qua chỉ là sự đền đáp.
Câu trả lời ấy khiến Lục Cẩn Niên tức đến bật cười. Anh tuyên bố nếu cô muốn chơi quy tắc ngầm với anh, anh sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục. Còn ba điều cấm của An Hảo thì bị anh lách theo cách riêng: không được chạm vào cô nơi công cộng thì anh vuốt ve cô trước bao người, không được nhận cô là vợ thì anh tự xưng là chồng cô, và trong một buổi phỏng vấn, anh thẳng thắn nói ngày nào cũng ngủ cùng An Hảo.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
996 chương





