
TRỌN BỘ
Về câu chuyện
Hoán Bì Sư là truyện thuộc thể loại nữ cường, linh dị, cung đấu. Nhân vật chính là một con quỷ không đầu bị giam dưới miếu Thổ Địa suốt hàng trăm năm. Một ngày, Thư Nguyệt, một cô gái bị thương nặng, chạy vào miếu. Cô gái này bị thương nặng và đang bị một nhóm côn đồ truy đuổi. Nhân vật chính muốn mượn xác cô gái để hồi sinh nhưng Thư Nguyệt bị côn đồ bắt đi trước khi nhân vật chính kịp hành động. Sau đó, nhân vật chính phát hiện Thư Nguyệt đã trở thành một phiên bản giả mạo do chính cô ta tạo ra bằng da người chết thay thế gương mặt bị hủy của Thư Nguyệt. Thư Nguyệt giả mạo này xuất hiện ở kinh thành và gây ra nhiều xung đột với nhân vật chính khi cô ta cố gắng tiếp cận và tìm hiểu về quá khứ của mình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





