
Về câu chuyện
Hiệt La là một truyện cổ đại huyền huyễn kể về cuộc đời của Quý Sưởng, một hoàng tử trẻ tuổi của Đại Trưng. Trong bối cảnh phức tạp của triều đình, Quý Sưởng thường xuyên phải đối mặt với áp lực từ những người xung quanh, nhất là từ Bồ Do Mã đại nhân, người thúc giục và chỉ trích thái độ của cậu, khiến tình hình trở nên căng thẳng. Trong khi đó, Thang Càn Tự, tướng quân tùy tùng của Quý Sưởng, luôn hỗ trợ và bảo vệ cậu, giúp cậu vượt qua mọi khó khăn.
Truyện mở đầu với cảnh đoàn tùy tùng của Quý Sưởng đang di chuyển qua vùng đất hoang vu, đối mặt với nguy cơ từ Bệ Liêu, những kẻ thù thường xuyên gây rối. Trong đoàn tùy tùng, có nữ quan lớn tuổi chỉ trích Bồ Do Mã đại nhân vì thái độ không tôn trọng Quý Sưởng, khiến cho Thang Càn Tự phải can thiệp để bảo vệ cậu. Trong tình huống nguy hiểm này, Thang Càn Tự luôn đứng bên cạnh Quý Sưởng, giúp cậu ổn định tinh thần và tiếp tục hành trình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





