
Về câu chuyện
Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp là truyện tiên hiệp, huyền huyễn xuyên không. Dịch Thiên Vân vốn là một con mọt game chính hiệu. Trong một đêm mưa bão, hắn bị sét đánh trúng và mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, hắn đã ở trong thân xác một thiếu niên tại Thiên Tuyền Cung, một tông môn tầm trung nằm trên ngọn núi tuyết ở Thiên Long đế quốc, nơi phần lớn đệ tử là nữ. Thân thể mới mang danh thiếu chủ, được cung chủ nuôi nấng. Người này là nghĩa muội của mẫu thân hắn, còn mẫu thân thì mất tích từ khi hắn vừa chào đời.
Thế nhưng thân xác ấy quá tàn tạ: kinh mạch đứt đoạn, cơ thể không có chút huyết khí, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Chủ cũ đã chết vì cố tu luyện quá sức. Với một võ giả, thiếu huyết khí đồng nghĩa với việc khó sống lâu, càng khó vươn tới cảnh giới cao. Dù thị nữ Tiểu Liên khuyên can, Dịch Thiên Vân vẫn liều mình rèn luyện vì không cam lòng ngồi chờ chết.
Bước ngoặt đến từ Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp. Làm nhiệm vụ, giết quái, hấp thụ linh lực của người khác, luyện dược hay thiết kế trận pháp đều đem lại kinh nghiệm cho hắn, lại còn có thẻ nhân đôi, nhân mười để thăng cấp thần tốc. Thế giới này chia thành chín đại cảnh giới, mỗi cảnh giới gồm mười cấp nhỏ. Bảo vật xếp hạng từ Phàm Thiết đến Thần Khí, còn mọi nghề nghiệp đều phân bậc từ Nhất Phẩm đến Sáng Tạo Giả. Từ đây, Dịch Thiên Vân bắt đầu đối đầu với những thiên tài, các đại gia tộc và cả đế quốc Jarvan IV.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
50 chương





