
Hãy Toả Sáng, Đừng Chỉ Được Chiếu Rọi
Về câu chuyện
Hãy Toả Sáng, Đừng Chỉ Được Chiếu Rọi là truyện tiên hiệp xuyên không pha hài hước, có hệ thống dẫn dắt. Nữ chính mắc bệnh bạch cầu từ nhỏ, sợ chết hơn ai hết, vậy mà lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên có nam chính cùng cả hậu cung. Thân phận mới của nàng là Thẩm Lê Uyên, con gái Nhị trưởng lão Thanh Phong Kiếm Phái, thanh mai trúc mã và cũng là người si mê nam chính Lâm Kinh Phong nhất. Nguyên chủ từng trộm pháp bảo, đan dược của cha để giúp hắn, rồi tự nguyện lấy thân tế Đồ Nhiễm Kiếm cho hắn đột phá.
Nàng tới đúng lúc sắp phải nhảy xuống tế kiếm đài. Hệ thống bảo cứ chết đi để nam chính ghi nhớ suốt đời, mà chết ở đây thì không thể sống lại nơi thế giới thực. Nhìn thấu vẻ đau lòng giả tạo của Lâm Kinh Phong, nàng quyết định khiến hắn nhớ mãi theo cách riêng: cướp cơ duyên, đoạt pháp bảo, phá hỏng mọi kế hoạch và truy sát hắn khắp thế gian.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





