
Về câu chuyện
Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu là một câu chuyện ngôn tình xoay quanh cuộc hôn nhân đặc biệt của Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ. Tô Nhiễm kết hôn với Lệ Minh Vũ theo hợp đồng hôn nhân chỉ kéo dài 99 ngày. Đêm tân hôn, Lệ Minh Vũ say rượu và không gần gũi cô. Ba tháng sau, khi Tô Nhiễm đã trở thành vợ của anh, cô bất ngờ gặp biến cố khi bố dượng nhảy lầu tự tử, buộc cô phải đeo đôi bông ngọc trai đen như một biểu tượng của gia đình. Trong một buổi tiệc mừng công, Tô Nhiễm gặp lại người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, người mà cô nhận ra là Lệ Minh Vũ. Anh tháo đôi bông ngọc trai đen của cô và nói với cô rằng còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ. Điều này khiến Tô Nhiễm hoang mang và lo lắng về tương lai của mình.
Trong biệt thự Bán Sơn, Tô Nhiễm chờ đợi Lệ Minh Vũ trở về sau một tháng vắng mặt. Đêm mưa, anh say rượu và được hai thuộc hạ dìu về nhà. Tô Nhiễm giúp đỡ anh vào phòng khách và chuẩn bị trà giải rượu cho anh. Lệ Minh Vũ, dù say nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng và sắc bén, khiến Tô Nhiễm cảm thấy bất an và ngại ngùng. Anh quan sát cô một cách chăm chú, tạo ra một không khí căng thẳng và áp lực.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
230 chương





