
Về câu chuyện
Hành Hung Tiểu Sư Muội là truyện tiên hiệp hài hước mang mô-típ trọng sinh, xoay quanh vị đại sư tỷ trong tông môn. Sư tôn Lăng Tiêu tôn giả xuống núi bắt yêu, vì áy náy đã khiến linh căn của một cô gái bị tổn thương trong cạm bẫy mình giăng nên thu nàng làm đồ đệ. Đó là Vân Na, yếu ớt mong manh, chẳng mấy chốc được cả môn phái cưng chiều. Chỉ riêng sư tỷ biết rõ, ở kiếp trước tiểu sư muội này đã một tay đập nát sọ nàng và biến toàn bộ tông môn thành dưỡng chất cho mình tu luyện.
Sống lại, sư tỷ quyết giữ gương mặt lạnh tanh với mọi người để không bị đồn là ghen ghét sư muội như trước. Đại sư huynh Bạch Ngôn Sinh nói với Vân Na rằng nàng liệt mặt từ sau lần kết đan thất bại, bỏ kiếm theo đan thuật và hay vung lò luyện đan đánh người. Khi Vân Na ra sức lấy lòng sư tôn bằng bánh ngọt, sư tỷ cũng muốn tranh trước, nhưng tài bếp núc của nàng chỉ đủ làm nổ tung mọi gian bếp trên núi.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





