
Về câu chuyện
Hàng Long Phục Hổ là truyện kiếm hiệp mang màu sắc dị giới của tác giả 8nan, xoay quanh nhân vật Tiêu Hùng. Tiêu Hùng sinh ra đã mang hai dòng máu vốn là kẻ thù của nhau. Một bên là huyết mạch thánh thú Bạch Hổ Vương thuộc nhân tộc, bên kia là huyết mạch Cửu Dực Thiên Long thuộc yêu tộc. Từ nhỏ, Tiêu Hùng đã bị gia tộc ruồng bỏ, kinh mạch còn bị phong ấn bằng Lục đạo tỏa mạch thuật. Với thân thể ấy, con đường thức tỉnh huyết mạch gần như bị khép lại, và việc trở thành một võ giả huyết mạch hùng mạnh dường như vĩnh viễn nằm ngoài tầm với.
Bước ngoặt đến từ sự xuất hiện của một linh hồn kỳ lạ cùng một không gian hư ảo đầy bí ẩn. Hai cơ duyên này làm thay đổi số phận vốn đã bị định sẵn là u tối của Tiêu Hùng, mở ra một con đường rộng lớn hơn. Từ đây, người mang trong mình cả máu rồng lẫn máu hổ bước vào cuộc đấu tranh với trời đất, quyết hàng phục long hổ.
Rồng bay lượn khắp chín tầng trời, xem thường thiên hạ. Hổ gầm vang giữa núi rừng, mang uy thế của bậc vương giả. Đó là hai nguồn sức mạnh đối nghịch cùng tồn tại trong huyết mạch của Tiêu Hùng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
394 chương





