
Về câu chuyện
Hai Bản Thể Của Anh là truyện ngôn tình đô thị hiện đại mang màu sắc ngọt ngào, xoay quanh một cuộc hôn nhân tưởng như đã đến hồi kết. Hề Thanh là nha sĩ, cùng bạn bè góp vốn mở phòng khám riêng. Sau năm năm chung sống, cô và chồng là luật sư Lục Minh Chu chỉ còn lại sự xa cách. Anh liên tục đi công tác và tăng ca, còn căn nhà tân hôn từng được hai người tự tay bài trí giờ tối tăm, lạnh lẽo, chẳng ai muốn trở về.
Ba ngày trước, Lục Minh Chu gửi thỏa thuận ly hôn thẳng đến phòng khám, chấp nhận để lại toàn bộ nhà, xe và tài sản chung. Hề Thanh không cần những thứ đó, nhất quyết không ký và đòi gặp mặt nói cho rõ ràng. Tối hôm hẹn, cô đội mưa về nhà, chuẩn bị tinh thần cho một trận cãi vã. Nhưng vừa mở cửa, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn lâu lắm không có trong nhà. Người đàn ông hôm qua còn lạnh lùng qua điện thoại nay nhìn cô đầy dịu dàng, giọng run run gọi cô là Thanh Thanh.
Với người đàn ông ấy, vợ anh đã qua đời từ năm năm trước. Thấy cô bước vào, anh tin mình đã hoàn toàn phát điên, nhưng nếu điên mà được gặp lại cô, anh cam lòng điên trong hạnh phúc. Truyện lấy thiết lập nam chính ở các thế giới khác nhau thực chất là cùng một người, như những mảnh linh hồn tách ra, dẫn đến tình huống một Lục Minh Chu chạy sang giành vợ của một Lục Minh Chu khác.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
23 chương





