
Về câu chuyện
Gục Trước Dịu Dàng là truyện ngôn tình đô thị kể về Tư Họa, cô gái có thân phận bình thường đã ở bên Hạ Diên Tiêu, người đàn ông thuộc giới hào môn ở Dung Thành, suốt ba năm. Cô luôn ngoan ngoãn, nhẫn nhịn, sống trong Anh Viên và chủ động tránh con mèo Coco anh yêu quý dù bản thân dị ứng lông mèo. Bạn bè trong giới của anh xem cô như tình nhân được bao nuôi và chế giễu cô mơ hóa phượng hoàng. Mở đầu truyện, Tư Họa chờ mãi không thấy anh trả lời tin nhắn, rồi vội đến câu lạc bộ đón anh say rượu theo lời em gái anh là Hạ Vân Tịch. Ở đó, cô chỉ nhận về ánh mắt lạnh nhạt và lời châm chọc. Những người chơi lâu với anh đều ngầm biết điều anh để ý ở cô là gương mặt.
Tư Họa từng tin mình đã gặp tình yêu thật, cho đến khi nhận ra cô chỉ là thế thân cho mối tình đẹp đẽ trong lòng anh. Đúng ngày sinh nhật, cô gạt bỏ tự trọng níu anh ở lại, nhưng anh vẫn rời đi khi người kia gọi tới. Trái tim nguội lạnh, cô xách vali bỏ đi.
Ở thành phố mới, cô gặp người hàng xóm Ngôn Tuyển ôn hòa, lễ độ, luôn cưng chiều và dạy cô biết dựa dẫm. Hai năm sau, Tư Họa về nước với ánh mắt rạng rỡ hướng về người đàn ông khác. Hạ Diên Tiêu ghen tuông, bám trước cửa nhà cô suốt đêm đòi đưa cô về, để rồi bị cô gọi cảnh sát báo có người quấy rối.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
88 chương





