
Giới Tu Tiên Xem Ta Là Ân Trọng Như Núi
Về câu chuyện
Giới Tu Tiên Xem Ta Là Ân Trọng Như Núi là truyện tiên hiệp xuyên không pha chất hài hước. Nhân vật chính là Ngu Dung Ca, một cô gái hiện đại chết oan, được hệ thống chọn để làm nhiệm vụ trong các thế giới tiểu thuyết. Nhưng hệ thống gặp lỗi và ném linh hồn cô vào giữa cuốn truyện tu tiên Vạn Đạo Tranh Tiên. Ở thế giới này, linh khí hạ giới cạn dần, tiên môn suy tàn, còn các thế gia tu tiên nắm gần hết tài nguyên. Hệ thống dựng cho cô thân phận tiểu thư ốm yếu của Ngu gia, cha mẹ đã mất, tài sản bị họ hàng chiếm đoạt. Hiện cô đang tá túc ở hậu viện cửa hàng trang sức của Lý nương tử. Bảng thông tin vừa hiện ra đã báo vận số đã hết, thân thể bệnh tận xương tủy.
Để bồi thường, hệ thống cho cô mười điểm tự do tăng giảm thuộc tính, nhưng cô lỡ tay dồn hết vào tiền tài. Kết quả là một tỷ linh thạch đi kèm một cái mạng mong manh. Đằng nào cũng sắp chết, Ngu Dung Ca quyết tiêu cho bằng hết. Cô bỏ tiền tổ chức các cuộc thi lớn, trợ cấp tu sĩ nghèo, tu sửa môn phái, lập quỹ tu tiên mà không đòi đền đáp. Cô còn ra tay hóa giải những bi kịch trong nguyên tác và gom về bên mình những kẻ phản diện tương lai khi họ vẫn đang ở đáy vực.
Đến khi Thiên Đạo của nguyên tác tỉnh lại, cốt truyện đã chẳng còn như cũ. Người đáng chết vẫn sống, kẻ lẽ ra hắc hóa lại không, nhân vật chính lẫn phản diện đều đổi khác, nửa giới Tu Tiên đứng sau lưng một cô gái. Còn một bá chủ thì ngày ngày thắc mắc bao giờ cô mới chết, sao mãi chưa phá sản.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
103 chương





