
Về câu chuyện
Gió Mùa Đón Hoa Về là truyện ngôn tình đô thị hiện đại, kể về Chung Thả Huệ và Thẩm Tông Lương, người đàn ông quyền cao chức trọng hơn cô mười tuổi. Suốt hai năm, ai cũng biết bên cạnh ông Thẩm có một cô bạn gái nhỏ được anh chiều chuộng hết mực. Vậy mà đến ngày tốt nghiệp, Chung Thả Huệ chỉ để lại một bức thư cảm ơn, xóa sạch mọi liên lạc rồi bay sang London du học. Sau lưng anh, người ta xì xào không biết rốt cuộc ai đã chơi đùa ai, còn anh chỉ thờ ơ nói rằng đó cũng không phải người không thể thiếu.
Năm năm sau, Chung Thả Huệ trở về nước. Vì chuyện năm xưa mà cô từ chối hai lời mời làm việc ở Bắc Kinh, bởi cô không dám quay lại nơi ấy. Cuộc sống của cô trôi qua đều đặn giữa đi làm và đi xem mắt, còn Thẩm Tông Lương thì cô không dám nghĩ tới. Thế nhưng đúng trước đêm cô kết hôn, anh xuất hiện trước mặt cô và hỏi bằng giọng lạnh lẽo rằng cô nhất định phải lấy chồng sao.
Truyện mở đầu ở Oxford vào cuối tháng ba, khi Chung Thả Huệ đang học thạc sĩ và bất ngờ ngất xỉu trước Học viện Worcester vì hạ đường huyết nặng. Cô tỉnh lại trong căn biệt thự ở Summertown, nơi bà Thẩm cho cô ở với điều kiện phải trả lại sau khi học xong. Bên giường là Khúc Sơ Nguyệt, bạn học từ tiểu học vừa từ London sang. Hai hôm trước, một tập tài liệu PDF mang tên "Cô Z đào mỏ hàng đầu Oxford" lan nhanh trong giới du học sinh, bịa đặt về cô và ông S nhà họ Thẩm. Khúc Sơ Nguyệt biết chuyện nhưng giấu cô, cũng không dám nhắc đến chuyện cũ giữa cô và Thẩm Tông Lương.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
105 chương





