
Về câu chuyện
Gieo Mầm Linh Thảo Dưới Chân Côn Lôn là truyện tiên hiệp pha điền văn, lấy bối cảnh thung lũng Lạc Hà dưới chân núi Côn Lôn, nơi ranh giới giữa phàm nhân và tu sĩ tiên môn vốn đã mờ nhạt. Vân Triệt năm nay hai mươi mốt tuổi. Thuở nhỏ, chàng bị trưởng lão tiên môn phán là ngũ hành tạp linh căn, cả đời khó vượt qua Luyện Khí tầng ba, nên bị xem là phế vật. Nhưng thứ căn cốt bị chê bai ấy thực chất là Hỗn Nguyên Thổ Mộc Chân Thể hiếm có. Năm luồng khí tức trong người chàng tuần hoàn tương sinh, giúp chàng cảm ứng được cỏ cây vạn vật. Không màng tranh đoạt, chàng sống trong căn nhà tranh, chăm chút ba sào đất cằn tổ phụ để lại và chỉ mong một đời bình an trường thọ.
Cuộc sống yên ả ấy đổi khác khi Dạ Thanh Sương xuất hiện. Bề ngoài chàng chừng hai mươi bốn tuổi, nhưng thực chất là một Kiếm tôn đã sống trăm năm, bị phản phệ kinh mạch đến mức rơi xuống cảnh giới phàm nhân. Các tông môn truy sát Thanh Sương để đoạt thần kiếm, buộc vị kiếm tôn lạnh lùng, cô độc phải giấu thân phận, làm tá điền phụ việc trong vườn của Vân Triệt.
Một người mang tâm ma sau bao năm đao kiếm nhuốm máu, một người chỉ biết sống chậm rãi cùng đất đai. Những luống linh thảo xanh tốt, những bữa cơm quê và lối sống mộc mạc của Vân Triệt dần giúp Thanh Sương hồi phục thương tổn và tìm lại bản tâm tu kiếm, trong khi thế lực ma đạo vẫn đang rình rập đe dọa phàm giới.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
20 chương





