
Về câu chuyện
Gả Cho Tội Thần là truyện ngôn tình xuyên không kể về Khương Đào, người con gái đã trải qua nhiều kiếp sống. Ở hiện đại, nàng mắc bệnh bẩm sinh hiếm gặp, cả tuổi thơ bị giữ trong phòng vô trùng, hiếm khi được gặp người nhà và qua đời khi chưa tới tuổi trưởng thành. Sau đó ý thức nàng trôi về cổ đại, thành đích nữ của một hầu phủ hiển hách nhưng thân thể ốm yếu, bị kế mẫu ghẻ lạnh và nhốt trong viện. Nhờ tài thêu thùa, nàng từng được Thái Hậu khen ngợi, vậy mà hôn sự vẫn bị kế mẫu nắm trong tay.
Đến kiếp này, Khương Đào là một cô gái nhà nông xinh đẹp nhưng mãi chưa gả được. Thấy tuổi đã lớn, nàng tự quyết định lấy một tráng hán đang chịu khổ dịch gần đó. Người đàn ông này vốn là dân kinh thành, thời trẻ không rõ gây ra chuyện gì mà bị sung quân tới nơi đây. Khương Đào đã chuẩn bị tinh thần cùng chồng nếm trải vất vả, nào ngờ hắn giỏi giang mọi bề, mấy năm vợ chồng trôi qua êm ấm, đủ đầy.
Điều nàng mong mỏi nhất là Thái Tử sớm lên ngôi, ban lệnh đại xá để phu quân thoát khỏi cảnh khổ dịch. Thế nhưng tân đế đăng cơ chưa được bao lâu, một cỗ xe ngựa sang trọng bỗng dừng trước cửa nhà nàng. Từ trên xe bước xuống một thiếu niên khí phách, vừa thấy phu quân nàng đã khóc òa, xưng trẫm, gọi hắn một tiếng cữu cữu và nói rằng mình tới đón hắn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
194 chương





