
Về câu chuyện
Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh là truyện ngôn tình hiện đại theo mô-típ xuyên thư, mang màu sắc nữ cường và sủng, xoay quanh Triệu Minh Khê, cô gái bị lạnh nhạt ngay trong gia đình ruột thịt.
Lớn lên ở một thị trấn nghèo phương Bắc, năm mười lăm tuổi Minh Khê mới được nhà họ Triệu đón về. Cô hết lòng chiều chuộng cha mẹ, anh cả Triệu Trạm Hoài và em trai Triệu Vũ Ninh, nhưng mọi sự thiên vị đều dành cho thiên kim giả Triệu Viên. Có lần cô lao ra đỡ tô canh nóng cho anh cả, rồi bị bỏ lại một mình với vết bỏng trên mặt. Năm hai mươi ba tuổi, cô qua đời vì ung thư não và lúc ấy mới biết mình chỉ là nữ phụ độc ác trong một cuốn sách, còn Triệu Viên là nữ chính được trời ưu ái.
Quay về năm mười bảy tuổi cùng một hệ thống giúp đỡ nữ phụ, Minh Khê dứt khoát rời nhà, buông bỏ cả người thân lẫn Thẩm Lệ Nghiêu, người cô từng theo đuổi. Nhiệm vụ của cô là kết thân với những nhân vật có giá trị thời thượng cao để hít vận khí, mong thoát khỏi bệnh nan y và chữa lành vết sẹo. Một trong số đó là Phó Dương Hi, thái tử của Phó Thị, người hễ gặp cô là đỏ tai nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, bảo cô để anh yên. Đến khi cô thật sự đi tìm người khác, chính anh lại giữ chặt cổ tay cô giữa yến tiệc, tủi thân xin cô cứ tiếp tục dây dưa, vẫn đinh ninh rằng cô thích mình. Trong khi đó, nhà họ Triệu vắng cô bỗng thấy không quen.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
80 chương





