
Về câu chuyện
Dưới Đóa Hoa Hồng của Kim Hoạ là truyện ngôn tình sủng mang bối cảnh giả tưởng, kể về cuộc tái ngộ sau nhiều năm xa cách và một mối tình thầm lặng được giấu kín dưới vẻ ngoài lạnh lùng.
Tạ Âm Lâu sinh ra trong gia đình dòng dõi thư hương, mang vẻ đẹp cổ điển với nốt ruồi giọt lệ đỏ sẫm nơi đuôi mắt. Cô là người thừa kế phường thêu di sản văn hóa phi vật thể và sống lặng lẽ bằng một cửa hàng sườn xám ở Lịch Thành. Từ khi đoạn video múa Lạc Thần dưới nước khiến cô nổi tiếng, người hâm mộ ngóng chờ cô bước vào làng giải trí, nhưng cô không ra mắt. Rắc rối ập đến khi ngôi sao mới nổi Ôn Chước dựa vào tin đồn tình ái với cô suốt hơn nửa năm, rồi quay sang công khai yêu nữ chính phim mới. Cô bị đẩy vào vòng xoáy tình tay ba, cửa hàng cũng bị công kích. Bạn thân là phóng viên Dư Oanh khuyên cô nhận lời phỏng vấn để đính chính. Cùng lúc đó, nhiều đêm liền cô mơ thấy một người đàn ông có hình xăm chữ Phạn màu đen trên cổ tay, khẽ gọi cô là Âm Âm.
Phó Dung Dữ là nhân tài mới nổi trên thương trường, nổi tiếng bạc tình, khó tính và mắc bệnh sạch sẽ, khiến giới thượng lưu dè chừng. Anh luôn cài chặt khuy măng sét bên cổ tay phải. Cho đến một lần ngà ngà say giữa đám đông, anh để lộ hình xăm chữ Phạn kèm hai chữ Âm Âm. Không ai biết rằng ở quãng đời tăm tối nhất, anh từng được một nàng tiên nhỏ giúp vượt qua sóng gió, và từ đó lặng lẽ cất giữ cô trong lòng suốt nhiều năm.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
117 chương





