
Về câu chuyện
Dược Thần là truyện tiên hiệp dị giới của Ám Ma Sư, xoay quanh Kiệt Sâm, người được cả đại lục Tư Đặc Ân thừa nhận là cường giả đứng đầu và là Linh Dược Thần Sư duy nhất của thời đại mình.
Chương mở đầu đưa người đọc tới hoàng cung đế đô Linh Đấu đế quốc, nơi bầu không khí nặng nề bao trùm suốt nhiều ngày. Hoàng tử duy nhất, cũng là con một của Á Lịch Sơn đại đế, mắc bệnh nan y và đang cận kề cái chết. Cách cứu duy nhất là một trận pháp kéo dài sinh mệnh cổ xưa, nhưng muốn kích hoạt phải có ngũ hành dược tề ngũ giai thượng phẩm đạt nồng độ cao nhất. Những bậc thầy bát giai Linh Dược đế sư lừng danh đã hợp sức mà vẫn bó tay, khiến hoàng đế nổi giận. Đến khi bị dồn ép, một lão giả mới thốt lên rằng cả đại lục chỉ có Kiệt Sâm đại sư làm được điều đó.
Về phần Kiệt Sâm, trong một lần luyện dược, hắn gặp biến cố ngoài ý muốn, bị cuốn vào thời không loạn lưu và trở về thời đại Linh Dược man hoang ba ngàn năm trước. Khi ấy nghề Linh Dược Sư còn sơ khai, kém xa trình độ ở thời của hắn. Trọng sinh nơi cổ đại, Kiệt Sâm dựa vào sức mạnh của chính mình để từng bước vươn lên, hướng tới ngôi vị cường giả mạnh nhất đại lục và phá vỡ những xiềng xích đã trói buộc hắn ở kiếp trước.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.880 chương





