
Về câu chuyện
Dược Ngọt là truyện ngôn tình đô thị nhẹ nhàng, thiên về sủng, xoay quanh cặp chị em song sinh nhà họ Lương ở thành phố C. Lương Dược học trường Cửu Trung, xinh đẹp, kiêu căng, hay trang điểm đậm và nổi tiếng không ai dám trêu vào. Trong mắt họ hàng, cô là đứa con chuyên gây rắc rối, thích giao du bên ngoài, trái ngược hẳn với em gái Lương Văn dịu dàng, học giỏi, được cha mẹ nâng niu. Ít ai biết Lương Dược còn nhận vẽ tranh chân dung trên mạng, đơn đặt xếp hàng tới hơn bốn mươi bức.
Ngay tối tiệc sinh nhật mười sáu tuổi của hai chị em, Trương Huyên Đồng vì ghen ghét Lương Văn mà cố tình hắt nước vào người, nào ngờ lại nhận nhầm sang Lương Dược và bị cô hắt trả không chút nể nang. Rốt cuộc, người bị mẹ trách mắng vẫn là cô chị.
Rồi một ngày, Lương Văn rưng rưng nhờ chị đóng giả mình để theo đuổi một nam sinh, vì hai người giống nhau như đúc. Lương Dược thẳng thừng từ chối, cho tới khi cha mẹ vốn thiên vị em gái hứa tăng tiền tiêu vặt gấp năm lần. Thế là cô mặc váy trắng, duỗi tóc thẳng dài, hóa thân thành bạch liên hoa để tiếp cận Sở Trú, người đỗ hạng nhất toàn thành phố vào trường Nhất Trung, lạnh lùng kiêu ngạo và chẳng bận tâm tới đám người theo đuổi. Sở Trú dần nhận ra cô gái từng theo đuổi mình bỗng đổi hẳn tính nết, lại có phần đáng yêu. Đến khi Lương Dược xong nhiệm vụ muốn rút lui, anh lại nhất quyết không chịu buông tay.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
99 chương





