
Về câu chuyện
Đúc Lửa Thành Tuyết là truyện ngôn tình đô thị mang màu sắc chính kịch, xoay quanh Lệnh Nhiễm và Trần Tuyết Du, hai cái tên một gắn với lửa, một gắn với tuyết. Câu chuyện đặt tại Thập Lý trại. Nơi đây vốn là vùng quê ruộng đồng, sau thành khu công xưởng nhôm rồi biến thành thôn làng giữa lòng thành phố, nơi dân lao động tứ xứ, sinh viên mới ra trường và người buôn bán nhỏ chen chúc, ồn ã ngày đêm.
Lệnh Nhiễm lớn lên trong Cửa hàng Vô Danh, tiệm tạp hóa hai tầng do mẹ cô trông coi. Bà còn nhận khâu vá lặt vặt để dành dụm từng đồng. Cái tên của tiệm do người bố, nhà thơ Lệnh Trí Lễ, đặt ra, nhưng ông chưa từng lo việc buôn bán, chỉ biết lấy tiền rồi đi biền biệt, và từ năm 2008 thì không quay về nữa. Lệnh Nhiễm thừa hưởng nhan sắc nổi bật của bố. Sau mấy năm theo gia đình rời đi, cô trở lại Thập Lý trại khi mười một tuổi và khác hẳn đám bạn cùng lứa. Rồi vào một đêm hè, đúng khoảng lặng ngắn ngủi trước lúc rạng sáng, một trận hỏa hoạn dữ dội bùng lên giữa khu nhà san sát.
Năm 2011, trước khi Thập Lý trại bị giải tỏa, nơi đây xảy ra một vụ án. Trần Tuyết Du đặt ra một điều kiện với cô gái ấy và hứa sẽ giúp cô tìm ra sự thật. Từ đó, cô chấp nhận làm con mồi bước vào một ván cờ. Truyện khai thác mối quan hệ vừa yêu vừa hận, nơi tình yêu chỉ có thể đến sau khi đi qua thù hận.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
81 chương





