
Về câu chuyện
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ là truyện đô thị pha huyền huyễn về Diệp Bắc Minh, chàng trai được chín mươi chín cao thủ ẩn cư ở núi Côn Luân truyền dạy suốt năm năm. Thiên phú của anh lớn đến mức võ đạo, y thuật, ngân châm, kiếm thuật hay dịch dung đều đạt tới đỉnh, vượt cả thầy. Không chịu nổi cậu học trò này, các sư phụ dúi cho anh đủ thứ bảo vật, từ thẻ ngân hàng, nhẫn của đế sư Long Quốc đến bí tịch Quỷ Môn Thập Tam Châm, rồi đuổi anh xuống núi với lời dặn hãy làm những gì mình thích.
Nhưng anh trở về thành phố Giang Nam còn vì mối thù cũ. Năm năm trước, ngay trong tiệc mừng anh đỗ đại học, một nhóm võ giả xông vào nhà tàn sát, ba mẹ anh chết để che chở cho con, còn anh suýt mất mạng trước khi được Lục sư tỷ cứu đi. Anh thề bắt hung thủ trả nợ máu, trong khi cả thành phố chẳng ai dám nhắc lại vụ thảm sát ấy.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
5.404 chương





