
Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một
Về câu chuyện
Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một là truyện tiên hiệp huyền huyễn về mối quan hệ sư đồ, mang yếu tố xuyên thư, xoay quanh hai nhân vật Vân Dao và Mộ Hàn Uyên.
Trong mắt giới tu chân, Mộ Hàn Uyên từng là vầng trăng thanh khiết, trong trẻo như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, được vô số người tu chân cả nam lẫn nữ ngưỡng mộ. Thế nhưng chính sư phụ của hắn là Vân Dao lại chà đạp hắn đến nhơ nhuốc, ép hắn làm lô đỉnh để mua vui. Sau khi Vân Dao đột ngột qua đời, Mộ Hàn Uyên dần biến thành đại ma đầu khiến người người khiếp sợ, chỉ tu hành ngàn năm đã gần chạm tới phi thăng. Đúng lúc ấy, hắn phát hiện thần hồn mình đang chứa một tâm ma, chính là người sư phụ năm xưa, và muốn diệt trừ nó thì phải tự tay giết nàng. Vì vậy, hắn xoay chuyển thời không, đưa thần hồn quay về mấy trăm năm trước, định chờ đúng thời cơ đoạt xá bản thân khi ấy rồi ra tay với Vân Dao để thành tiên.
Chương mở đầu đặt ở đỉnh Phụng Thiên của Càn Môn, nơi sơn môn được che giấu bằng trận pháp Tư Thiên Quỹ. Các đệ tử xôn xao bàn tán chuyện tiểu sư thúc tổ Vân Dao sắp xuất quan. Nàng từng dùng một kiếm trấn áp Ma Vực, đã bế quan ba trăm năm, và nay thần kiếm Đành Vậy phong ấn trên đỉnh Thiên Sơn vừa có cảm ứng. Họ mong nàng trở lại để Càn Môn giành lại vị trí đệ nhất tông môn từ tay Phù Ngọc Cung. Giữa lúc ấy, một thiếu nữ áo đỏ đang chợp mắt trên cây bỗng nhảy xuống, kéo vai đệ tử Ô Thiên Nhai.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
120 chương





