
Về câu chuyện
Địa Ngục Nhân Gian là truyện linh dị pha tiên hiệp, huyền huyễn và đô thị, kể theo ngôi thứ nhất qua lời một chàng trai được anh họ thân thiết mời làm phù rể. Theo chính anh, đó là đám cưới hoang đường nhất anh từng dự, bởi cuối cùng tiệc vui lại hóa thành tang lễ.
Cô dâu là bạn đại học của anh họ. Vì từ nơi khác đến, chị chỉ mang theo một phù dâu là Tú Tú, cô đàn em xinh đẹp, nhút nhát, coi chị dâu là bạn thân nhất. Quê nhân vật chính có tục náo động phòng rất dữ dội, phù dâu thường bị trêu ghẹo quá mức. Tú Tú từng sợ hãi muốn bỏ về, nhưng được chị dâu hứa sẽ đứng ra bảo vệ. Thế rồi khi hôn lễ kết thúc, chị dâu lại nói dối mình có thai để thoát thân, đẩy Tú Tú cho khoảng hai mươi người kéo sang phòng bên. Chị ta còn buông lời miệt thị cô, giữ chân cả chồng lẫn phù rể, và ghen tuông vì nghi anh họ để ý Tú Tú. Khi tiếng khóc từ phòng bên vọng sang, nhân vật chính không chịu đứng nhìn nữa, xô ngã chị dâu để chạy ra.
Câu chuyện còn rẽ sang những cảnh rợn người: tóc quấn kín thân thể như kén tằm, đôi giày thêu đỏ như máu, và một nữ quỷ xinh đẹp tìm cách hút dương khí của nhân vật chính. Song song với yếu tố kinh dị là con đường từng bước mạnh lên của anh cùng mạch tình cảm xuyên suốt.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
108 chương





