
Về câu chuyện
Đêm Kinh Thị Thích Hợp Kết Hôn là truyện ngôn tình đô thị hào môn ngọt ngào, hài hước, xoay quanh cặp thanh mai trúc mã Lê Vụ và Tạ Tân Niên. Trong giới, ai cũng biết hai người là kẻ thù không đội trời chung. Vậy mà hôn ước từ nhỏ giữa hai gia đình cùng một cuộc liên hôn thương mại lại buộc họ thành vợ chồng. Họ chọn ẩn hôn, chỉ vài người bạn thân hay biết, và đặt ra "ba giao ước": không xen vào chuyện riêng của nhau, ai chơi phần nấy.
Sau khi cưới, Lê Vụ vẫn sống như trước, gặp chồng ở chốn đông người thì coi như người lạ. Cô còn phải đổi tên liên lạc của anh thành "chồng danh nghĩa" để khỏi quên mình đã có gia đình. Một tối cuối tháng mười một, khi Kinh Thị vừa qua trận tuyết, cô đội rét đến câu lạc bộ tư nhân Bí Cảnh mừng Chu Giai Ngư khai trương, ngồi uống rượu cùng Trình Gia Nguyệt. Tạ Tân Niên nhắn hỏi cô đang ở đâu, cô bịa rằng đã ở nhà chuẩn bị ngủ. Nào ngờ anh đang ngồi ngay phía sau, nâng ly nhìn cô đầy trêu chọc. Đêm ấy, anh dùng một nụ hôn để phạt cô vì giả vờ không quen biết, còn nói rằng anh xem chuyện này là thật.
Người ngoài đoán cuộc hôn nhân giữa thái tử gia phóng khoáng và đại tiểu thư được nuông chiều sẽ ngày nào cũng ầm ĩ. Thế nhưng Tạ Tân Niên lại về nhà đúng giờ, từ chối mọi cuộc rượu, rồi chiều Lê Vụ đến mức vô nguyên tắc. Bởi với anh, mối thù chỉ là vỏ bọc: cô là người anh lặng lẽ yêu suốt bảy năm.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
35 chương





