
Về câu chuyện
Đế Thần Thông Giám là truyện tiên hiệp nữ cường mang màu sắc huyền huyễn cổ đại, xoay quanh Dịch Trạm, người có thể nhập đạo, luyện tâm, nắm giữ đạo ấn và ra lệnh cho chư thần. Ngoài tên thật Dịch Trạm, nàng còn hai nhân cách khác là Trạm Trường Phong và Dịch Trường Sinh. Câu chuyện chủ yếu đi theo Trạm Trường Phong, và trong phần đầu truyện nàng phải cải trang thành nam giới.
Mở đầu, Trạm Trường Phong là thái tử, sang năm mới tròn chín tuổi. Giữa ngày tuyết lớn, đứng trên Đài Trích Tinh cao trăm trượng, nàng thuận miệng hỏi tên ngọn núi sừng sững phía xa. Đó là ngọn núi nàng vẫn nhìn thấy mỗi ngày từ lúc lọt lòng. Thế nhưng tổng quản, đám nội thị lẫn ám vệ Linh Tam đều khẳng định hoàng thành nằm trên bình nguyên, quanh vùng hàng trăm dặm chẳng có núi nào. Trở về cung, nàng lập tức phát sốt mê man. Lão Hoàng Đế lo lắng đến mức mang cả tấu chương sang cung Vị Ương để tiện trông chừng cháu, còn tổng quản thì hoảng hốt nghi điện hạ bị tà ma ám.
Phía sau sự việc kỳ lạ ấy là một thời đại chư thần, nơi chín bảng Hải Thế Đồ phủ khắp thiên hạ, gìn giữ quyền lực của các chư đạo và là chốn thiên tài xuất hiện. Ai vượt qua được bảng sẽ thành thánh uy bất hủ. Trên con đường trường sinh nhiều gian nan, nàng muốn đi trước người khác một bước. Truyện không có cặp đôi chính, các nhân vật phụ nam và nữ được chia đều.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
37 chương





