
Về câu chuyện
Dạy Tướng Quân Yêu Đương là truyện ngắn ngôn tình cổ đại xoay quanh Tô Oản, nương tử chuyên viết thư tình thuê có tiếng ở kinh thành. Nàng đã giúp không biết bao người nên duyên, còn chuyện tình của bản thân vẫn im lìm. Phụ thân mất sớm, để lại cho nàng Oản Ngôn thư phô cũ kỹ ở thành nam cùng một món nợ lớn. Sau ba năm cặm cụi, nàng chỉ còn thiếu một trăm tám mươi lượng để chuộc lại khế ước tiệm, nhưng tháng này chẳng có lấy một khách.
Đúng lúc ấy, một người áo xám tìm đến nhờ nàng dạy tướng quân nhà mình cách trò chuyện với cô nương, hứa trả thêm hai trăm lượng nếu thành việc. Học trò là Bùi Nghiễn, Trấn Bắc tướng quân mười năm trấn giữ Bắc Cảnh, bị người kinh thành ngầm gọi là Diêm Vương sống. Vừa về kinh, ngài đã bị lão phu nhân giục đi xem mắt, nhưng gặp cô nương thì chỉ biết nói ngồi, ăn, tốt. Người bước vào tiệm lại là một thanh niên thanh tú, học hành rất nghiêm chỉnh, có điều thẳng tính đến mức cứng nhắc. Hỏi sở thích, ngài đáp luyện đao, đọc binh thư, sửa binh khí. Bảo giả vờ một chút, ngài hỏi lại có phải nàng muốn ngài lừa người ta không.
Tô Oản đem cả bản lĩnh gia truyền ra dạy, vậy mà đến lúc thực hành, vị tướng quân vẫn vụng về tới mức nàng tưởng số bạc kia đã mất trắng. Cho tới một ngày, Bùi Nghiễn lại dùng chính những gì học được từ nàng để thổ lộ với nàng. Còn Tô Oản, tình cảm thì nàng nhận, nhưng hai trăm lượng thì không chịu bớt một văn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





