![Bìa [Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam](/downloads/covers/dau-la-dai-luc-5-trung-sinh-duong-tam.jpg)
Về câu chuyện
Đấu La Đại Lục 5: Trùng Sinh Đường Tam là một câu chuyện thuộc thể loại tiên hiệp và huyền huyễn, kể về Đường Tam, một Thần Vương đã mất đi vợ yêu dấu của mình và quyết định chuyển kiếp để tìm lại người ấy. Đường Tam đã để lại một điểm thần thức để tìm kiếm thế giới mà vợ đã chuyển sinh. Sau khi tìm thấy, anh đã tái sinh vào một gia đình nghèo khó, chỉ là một đứa bé mới sinh ba ngày tuổi.
Trong căn phòng nhỏ và gió lùa, Đường Tam khóc nức nở bên cạnh người mẹ đang cố gắng bảo vệ anh khỏi cái lạnh. Anh nhận ra rằng mình đã tái sinh trong một thế giới mà con người bị coi là thấp kém và nô lệ. Mỗi ngày, gia đình anh chỉ nhận được một ít thức ăn từ những người khác để duy trì sự sống. Đường Tam cảm thấy bất lực khi không thể cải thiện hoàn cảnh của mình, dù anh đã từng là một Thần Vương mạnh mẽ.
Trong một tháng, Đường Tam đã học cách hiểu ngôn ngữ của thế giới mới nhưng vẫn không thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Một ngày, một con Lang Nhân khổng lồ xuất hiện và yêu cầu lấy Đường Tam đi. Điều này khiến anh lo lắng và sợ hãi, không biết liệu mình có thể sống sót trong hoàn cảnh này hay không.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.179 chương





