
Về câu chuyện
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học là truyện xuyên không khoa huyễn mang màu sắc hài hước, xoay quanh một nữ chính mạnh mẽ trong thế giới tương lai của cơ giáp và tinh thần lực. Vệ Tam vốn là kỹ sư cấp cao, sống sung túc, bỗng tỉnh dậy trong thân xác một đứa trẻ mồ côi bảy tuổi vừa chết vì đói và sốt cao. Ông lão câm nuôi nấng đứa bé đã mất, chỗ ở bị chiếm, nó phải trú trong một tòa nhà bỏ hoang chực sụp.
Để sống, Vệ Tam phải bới rác lúc bốn giờ sáng, né đám người lớn sẵn sàng cướp đồ và đánh trẻ con. Cô tự chế xe ba bánh, đèn pin từ phế liệu. Một đêm, cô bắt gặp mấy chiếc xe bay chở rác cùng một máy bay nhỏ chớp sáng như máy quay, đổ xuống bãi hàng loạt hộp dịch dinh dưỡng còn mới. Nhờ biến phế thải thành của cải, cô dành dụm đủ tiền để nhập học. Cô định theo nghề cơ giáp sư, vừa kiếm được nhiều tiền vừa gần với chuyên môn cũ. Nào ngờ vì ham học phí rẻ, cô khai nhầm hệ, thành lính điều khiển cơ giáp đơn binh, kiểu chiến binh cuồng bạo quen sống giữa đao kiếm.
Không chịu khuất phục, Vệ Tam tranh thủ lúc rảnh tự học. Trong đợt huấn luyện cho giải đấu cuối năm được phát trên Tinh Võng, máy quay bắt gặp cô ngồi xếp bằng đọc cuốn Thanh Phi dạy bạn trở thành cơ giáp sư trong 21 ngày. Hôm sau, cô thành tâm điểm của dòng tít nói một sinh viên trường quân sự quá tải đến rối loạn tinh thần, muốn đổi nghề. Cặp đôi chính là Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
337 chương





