
Về câu chuyện
Đạo Tình là truyện ngôn tình đô thị mang màu sắc hắc bang, với không khí u tối, nhiều máu và một nam chính hoàn toàn không phải người tốt. Nữ chính Mộc Ly Tâm là một trong những tên trộm tài giỏi nhất thế kỷ hai mươi mốt. Cô vừa là cao thủ máy tính vừa là nữ hoàng đua xe trong đêm, sống tự do như cơn gió, chẳng biết sẽ dừng chân nơi nào.
Truyện mở đầu tại một triển lãm cổ vật nổi tiếng ở New York, nơi được trang bị hệ thống an ninh hiện đại bậc nhất. Chỉ trong một phút các thiết bị ngừng hoạt động, Ly Tâm thong thả cắt kính lấy đi miếng ngọc chạm hoa văn long phượng từ thời Tây Chu, món bảo vật được nhắc tới với cái giá ba mươi triệu đô la Mỹ. Đi cùng cô là Tùy Tâm, người cộng sự giỏi võ đã gắn bó hơn mười năm. Hai người ung dung bước ra giữa tiếng chuông báo động vang dội, rồi phóng đi trên chiếc Ferrari mui trần. Tùy Tâm giao lại cho Ly Tâm nhiệm vụ đưa hàng lần cuối, sau chuyến này cả hai sẽ hoàn toàn tự do. Thế nhưng ngay khi người chị rời đi, một chiếc Cadillac đen bất ngờ lao tới với tốc độ rất nhanh.
Ở phía bên kia là một ông trùm đứng hàng đầu giới hắc đạo, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn không ngờ lại có kẻ dám động vào tài sản của mình, và sẵn sàng tự tay kết liễu kẻ đó. Giữa hai con người ấy là thứ tình cảm khó gọi tên, lẫn lộn giữa yêu, đau và hận.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
132 chương





