
Về câu chuyện
Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi! là một truyện thuộc thể loại nữ cường, ngôn tình, huyền huyễn và linh dị. Truyện kể về Khương Yếm, một bộ váy cưới ngàn năm tuổi trong bảo tàng quốc gia, có khả năng nhìn thấu dục vọng của con người. Một ngày, Khương Yếm được một ông lão mời gia nhập Cục Quản lý siêu nhiên để giải quyết các sự kiện kỳ bí. Dù không có năng lực ngoại cảm, Khương Yếm được giúp hóa hình và tham gia vào gameshow cạnh tranh năng lực ngoại cảm đầu tiên của Cục Quản lý siêu nhiên.
Khương Yếm xuất hiện trong gameshow với trang phục rêu rao và bị châm biếm, nhưng cô vẫn bình thản giải quyết các sự kiện kì bí một cách dễ dàng. Trong khi đó, những người khác trong đội phải đối mặt với nỗi sợ hãi và lo lắng. Khương Yếm không chỉ giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng mà còn giúp đỡ những người khác vượt qua khó khăn. Cô trở thành người dẫn đầu đội trong các phó bản nguy hiểm, nơi mà các nhà ngoại cảm khác thường không thể sống sót trở về.
Trong cuộc sống hàng ngày, Khương Yếm đi lên đi xuống xe buýt ở Giang Thành để quen thuộc với khu vực trung tâm thành phố. Cô gặp hai nữ sinh trên xe buýt và mỉm cười chào hỏi, khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn. Khương Yếm còn mua mì lạnh nướng từ một gánh hàng rong và nhận được món ăn tặng kèm. Cô trở về nhà khi bản tin về vụ trộm váy cưới được phát, cảm thấy hài lòng khi thấy các chuyên gia và học giả nổi tiếng đang cố gắng tìm cô.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
269 chương





