
Về câu chuyện
Đan Vũ Càn Khôn là truyện tiên hiệp, huyền huyễn xoay quanh Tần Phàm, đệ tử duy nhất của Đan Môn, một môn phái ẩn thế trên Địa Cầu. Hắn sống như một người hiện đại bình thường, và sau khi sư phụ qua đời thì không còn người thân hay bạn bè. Trong một lần luyện dược thất bại, đan đỉnh phát nổ. Tần Phàm tưởng mình đã chết, nhưng linh hồn hắn lại xuyên qua không gian, nhập vào một thiếu niên mười lăm tuổi trùng tên trên Võ Thiên đại lục.
Thân phận mới của hắn là con cháu một Chân Võ thế gia cửu phẩm ở Nam Phong thành, Đại Kiền quốc, bậc quý tộc thấp nhất trong nước. Chủ cũ của thân xác này vừa bị kẻ khác ám toán đến trọng thương chí tử, để lại cho hắn những rắc rối chưa rõ ngọn ngành. Lúc hắn tỉnh dậy, ngồi bên giường là Tần Li, tỷ tỷ trên danh nghĩa, thiếu nữ nổi danh khắp thành nhờ cả nhan sắc lẫn thiên phú. Nàng vừa khóc vừa hứa sẽ xin phụ thân khôi phục hôn ước giữa hai người.
Võ Thiên đại lục lấy võ làm trọng, linh khí dồi dào, linh dược phong phú, đúng là thứ mà Tần Phàm, kẻ đam mê luyện dược, từng thiếu thốn ở Địa Cầu. Hắn quyết định luyện võ, thu thập dược liệu, dùng đan dược rèn thể phách, vượt qua các cảnh giới Võ Đồ, Võ Giả, Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư và xa hơn nữa, để đối đầu thiên tài, chiến đấu với thần ma, phá vỡ mệnh cách. Đan dược trong truyện chia năm hình thái từ linh dịch đến linh đan, còn dược đỉnh xếp từ Phàm đỉnh lên tới Tạo Hóa đỉnh.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.595 chương





