
Về câu chuyện
Đan Đạo Tông Sư là truyện tiên hiệp huyền huyễn theo mô-típ trọng sinh. Nhân vật chính là Tần Dật Trần, người từng đứng trên đỉnh cao luyện đan của cả đại lục với danh hiệu Đan Thánh. Mang theo ký ức hơn một vạn năm, hắn bất ngờ tỉnh lại ở tuổi mười sáu. Khi ấy hắn chỉ là một đan đồng nhỏ bé trong Lâm gia tại Ngọc Khê thành, cha làm hộ vệ, mẹ nhận việc thêu thùa.
Ở kiếp trước, chỉ một năm sau thời điểm này, Lâm gia bị Trang gia dồn tới đường cùng, buộc phải rời thành rồi bị cừu gia phục kích gần như diệt tộc. Cha mẹ hắn chết trong trận ấy. Hắn sống sót nhờ được cha ném xuống sông, phải trơ mắt nhìn người quen lần lượt ngã xuống. Lâm Diệu Hàm, con gái út của gia chủ Lâm Ngạo Thiên, là người hắn thầm thương, nhưng vì tự ti thân phận nên hắn chưa từng dám nói ra.
Câu chuyện mở đầu khi Tần Dật Trần bị chính Lâm Diệu Hàm gọi dậy trách mắng. Hắn đã để tắt lửa lò, làm hỏng cả mẻ dược thảo dùng tinh luyện Hồi Nguyên dịch, đúng lúc tiệm thuốc Lâm gia đang ế ẩm vì Trang gia ở đối diện tung ra loại dược dịch tốt hơn. Thay vì để nàng đổ bỏ bã thuốc cháy khét, hắn giữ lại rồi tự ý thêm dược thảo khác vào lò, khiến nàng lo sợ đan lô quý giá có thể nổ tung. Nắm trong tay tinh thần lực, đan phương, vũ kỹ và bí tịch cao cấp, hắn quyết không để kiếp này còn tiếc nuối. Trên con đường ấy, hắn lần lượt gặp gỡ một công chúa hoàng gia ôn nhã, một ma nữ điêu ngoa và một thần nữ thánh khiết lạnh lùng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
2.100 chương





