
Về câu chuyện
Đại Sư Tỷ Cá Mặn, Nhưng Bị Ép Vô Địch là truyện tiên hiệp xuyên không xoay quanh Tô Vãn, một nữ đệ tử ký danh của Thanh Vân Tông. Mười năm trước, nàng tỉnh lại ngoài sơn môn với thân thể đầy thương tích, ký ức rời rạc, chỉ nhớ được tên mình. Thỉnh thoảng trong mộng, nàng vẫn thấy cái nơi gọi là văn phòng, với tấm bảng phát sáng và những bản báo cáo khiến nàng đau đầu. Huyền Thanh Trưởng Lão đã nhặt nàng về, thấy linh căn tầm thường nên giao cho việc quét dọn Tàng Kinh Các.
Suốt mười năm, Tô Vãn kẹt ở Luyện Khí tầng ba, mặc đồ đệ tử bạc màu, đeo thanh thiết kiếm rỉ sét phát lúc nhập môn. Nàng nhận ra mỗi lần cố tu luyện, dường như có thứ gì đó đè nặng lên người, còn khi buông bỏ thì lại thấy nhẹ nhõm. Vì vậy nàng chọn sống an nhàn: dọn sách, đọc tạp thư, lẳng lặng sửa chỗ sơ hở trong Khốn Long Trận của bộ Thượng Cổ Trận Pháp Tàn Thiên, rồi tính chuyện lên hậu sơn hái đào.
Bên cạnh nàng có sư muội Lâm Thanh Lộ, người hay mang bánh bao đến và hào hứng kể về Tông môn đại bỉ sắp tổ chức vào tháng sau. Người đứng đầu sẽ được vào Ngộ Kiếm Nhai tham ngộ ba ngày và nhận một bình Trúc Cơ Đan. Trong khi đó, Lục Minh ở ngoại môn liên tục chê bai Tô Vãn là nỗi nhục của tông môn. Trước lời rủ rê báo danh, vị sư tỷ chỉ muốn nằm yên chỉ đáp qua loa một câu tùy tình hình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
565 chương





