
Đại Phụng Đả Canh Nhân
Về câu chuyện
Đại Phụng Đả Canh Nhân là truyện xuyên không kết hợp huyền huyễn và trinh thám, lấy bối cảnh vương triều Đại Phụng thời cổ đại. Đây là một thế giới phức tạp: con người có thể tu luyện, bên cạnh đó còn có Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, có yêu quái và thuật sĩ.
Hứa Thất An vốn là một hình cảnh vừa ra trường ở thời hiện đại, dù trong lòng chẳng mặn mà gì với nghề. Mở mắt ra, hắn thấy mình nằm trên chiếc chiếu rách trong nhà lao Phủ Kinh Triệu, mang thân phận một bộ khoái huyện Trường Nhạc cùng tên, võ công đã đạt Luyện Tinh đỉnh phong. Ký ức của thân xác mới cho hắn biết nhị thúc Hứa Bình Chí, người nuôi hắn từ nhỏ, đã để mất trọn mười lăm vạn lượng bạc thuế trên đường hộ tống. Thánh Thượng nổi giận, hạ lệnh chém đầu Hứa Bình Chí, nam đinh trong họ bị đày ra biên cương, nữ quyến bị đưa vào Giáo Phường Ty. Chỉ còn hai ngày nữa, Hứa Thất An sẽ phải mang gông xiềng lên đường tới vùng đất hoang vu, nơi hiếm phạm nhân nào sống nổi quá mười năm.
Gọi mãi chẳng thấy hệ thống nào đáp lời, vượt ngục thì không đủ sức, họ hàng bằng hữu cũng không ai dám đứng ra, hắn chỉ còn trông vào luật lập công chuộc tội của Đại Phụng. Muốn thoát thân, hắn phải tìm lại số bạc đã mất, và vốn liếng duy nhất là kiến thức suy luận, phá án của một người từng học trường cảnh sát. Mong muốn ban đầu của Hứa Thất An chỉ là giữ được mạng, sau đó làm một phú ông sống nhàn nhã giữa xã hội không có nhân quyền này.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
2.085 chương





