
Về câu chuyện
Đại Minh: Bắt Đầu Thành Vì Cẩm Y Vệ là truyện kiếm hiệp pha huyền huyễn, lấy bối cảnh một triều Minh hỗn loạn và khác lạ. Đông Xưởng có Tào Chính Thuần vừa bước vào cảnh giới Tông Sư, Tây Xưởng có Vũ Hóa Điền, giang hồ có Kiếm Thánh, còn Hộ Long sơn trang của Chu Vô Thị thì luôn dòm ngó hoàng quyền.
Mùa đông năm Vạn Lịch thứ mười hai, Lâm Mang xuyên việt, tỉnh dậy trong thân xác một Tiểu Kỳ Cẩm Y Vệ ở Nguyên Giang Thành. Phụ thân của thân xác này hy sinh khi phá án nên được truy thăng Bách Hộ, để lại Phi Ngư Phục và Tú Xuân Đao. Chức Bách Hộ đáng lẽ thuộc về hắn lại bị kẻ khác thèm khát, hắn bị đẩy tới nơi xa với danh nghĩa lịch luyện. Chủ cũ võ công kém, sau trận ẩu đả ở tửu lầu thì chết bất thường giữa lúc dưỡng thương. Khi Lâm Mang cầm lên quyển Thiết Bố Sam cha để lại, Hệ Thống Võ Hiệp Đại Ngoạn Gia được kích hoạt, và hắn quyết rằng kẻ nào khiến hắn khó chịu, hắn sẽ trả lại y như vậy.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.276 chương





