
Đại Lão Huyền Học Lại Ngồi Vỉa Hè Bói Toán
Về câu chuyện
Đại Lão Huyền Học Lại Ngồi Vỉa Hè Bói Toán là truyện xuyên không thuộc thể loại huyền huyễn đô thị, xoay quanh Vệ Miên, tiểu sư muội của Chính Dương Tông. Cô bị phong ấn suốt ngàn năm, khi tỉnh lại thì đã nhập vào thân xác một cô gái nhỏ không được cha yêu, mẹ thương. Cô gái ấy muốn đến trường nhưng học phí phải tự lo, nên Vệ Miên đành học theo các sư huynh năm xưa, quay lại nghề cũ là xem bói. Mỗi ngày cô chỉ xem ba quẻ, mỗi quẻ một nghìn tệ. Khách tìm đến người thì hỏi chuyện duyên phận, người thì hỏi bệnh tật, người lại gặp những chuyện kỳ quái như bị bùa chú hay mộng thấy oan hồn, và Vệ Miên đều nhìn thấu rồi nói thẳng.
Mở đầu truyện, trong lúc túi chỉ còn hai mươi tệ, Vệ Miên nhìn thấy tờ lệnh truy nã treo thưởng dán trên cột điện. Kẻ bị truy nã là Trần Kim Huy, người đã cướp và giết một tài xế taxi. Chỉ cần nhìn tướng mạo, cô đã thấy hắn mang trên người hai mạng người, một mới và một từ năm năm trước. Cô bấm quẻ, suy ra hắn đang trốn ở phương Bắc, gần nước, rồi đối chiếu bản đồ để đến ven sông Thanh Thủy. Tại đó, cô tìm thấy một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang, nơi hắn đang ẩn náu. Vệ Miên dùng hình nhân giấy mở cửa, sau đó gọi báo công an. Khi đội đặc nhiệm do Phạm Văn Thông dẫn đầu kéo đến, họ thấy cô gái trẻ bước ra từ căn nhà, còn Trần Kim Huy thì nằm bất động trên sàn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
566 chương





