
Về câu chuyện
Đa Tình Nên Chiếu Rọi Lòng Ta là một truyện cổ đại huyền huyễn kể về tình hình hỗn loạn kéo dài hai trăm ba mươi năm ở Đông Thổ, nơi chư hầu tranh đấu không ngừng, bách tính ly tán, và ngàn vạn tướng sĩ biến thành oan hồn trên chiến trường. Thành Hoàng, một vị thần cai quản một vùng nhỏ, được lệnh nghênh đón Chiết Y Tôn giả, một vị Tôn giả từ Tây Thiên Diệu Cảnh, đến để hóa giải ác nghiệp và phiền não cho nhân gian. Tôn giả này được truyền tụng là một ngọn đèn trường minh trước bảo tọa hoa sen của Di Lặc Phật Tổ, tu thành Đại đạo và trở thành một vị Tôn giả từ bi. Khi Tôn giả đến, Thành Hoàng run rẩy theo sau, lo lắng về sự hiện diện của Ma Quân A Tu La, người đã trấn áp tà ác nhưng cũng không được Tôn giả coi trọng. Trên chiến trường, Tôn giả bước đi nhẹ nhàng, tỏa ra làn khói thơm khiến những t.ử hồn gần đó trở nên mơ hồ, trong khi Thành Hoàng cảm thấy sợ hãi và rúc lại gần Tôn giả hơn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
69 chương





