
Về câu chuyện
Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi là truyện điền văn xuyên không, lấy bối cảnh cổ đại. Tăng Tử Tình là cô sinh viên chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, đang yêu Lưu Sầm, người hàng xóm lớn hơn nàng bốn tuổi, cùng nàng lớn lên từ nhỏ và nay đã đi làm ở Thượng Hải. Đêm rằm tháng giêng, hai người hẹn nhau bên bờ sông. Lưu Sầm mang theo một hộp pháo hoa lớn, nhưng ánh mắt né tránh khiến Tử Tình bất an. Nàng kể với hắn ước mơ giản dị của mình: dựng một ngôi nhà rộng giữa núi non xanh mát, có vườn cây ăn trái, có mảnh đất trồng rau, hứng lên thì viết văn, không thì vun xới. Đáp lại, Lưu Sầm thú nhận đã tìm được người thích hợp với mình hơn, khuyên nàng ở lại quê nhà.
Cũng vào dịp tết Nguyên Tiêu ấy, như thể ông trời thấu hiểu nguyện ước của nàng, Tử Tình xuyên về thời cổ đại, rơi vào một gia đình làm nông. Từ đây, cuộc sống an nhàn bên ruộng vườn của nàng bắt đầu.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
538 chương





